Khi bạn đang mải mê trong những mối bận tâm của bạn và cho rằng người đã
luôn ở bên bạn bấy lâu nay thật nhàm chán, thật vô vị, để cho mình cái
quyền bỏ bê và thờ ơ… Thì ở một nơi nào đó, có người luôn hướng về và
thầm quan tâm đến người ấy của bạn. Đó cũng chính là lúc bạn lạc mất
người đó rồi.
Không ai trên cõi đời này có trách nhiệm ngồi một chỗ để chờ đợi yêu thương của ai quay về, vì trái tim họ đã phải tự sưởi ấm cho mình quá lâu, khi không còn có thể gắng gượng được nữa, rất dễ để họ đầu hàng trước một ngọn lửa khác.
Nếu bạn yêu một người, đừng bao giờ bỏ mặc người ấy. Có thể, đàn ông cần sự dịu dàng nhưng phụ nữ mong muốn một chỗ ấm áp nhiều hơn.
(mocdieptu'sblog)
Không ai trên cõi đời này có trách nhiệm ngồi một chỗ để chờ đợi yêu thương của ai quay về, vì trái tim họ đã phải tự sưởi ấm cho mình quá lâu, khi không còn có thể gắng gượng được nữa, rất dễ để họ đầu hàng trước một ngọn lửa khác.
Nếu bạn yêu một người, đừng bao giờ bỏ mặc người ấy. Có thể, đàn ông cần sự dịu dàng nhưng phụ nữ mong muốn một chỗ ấm áp nhiều hơn.
(mocdieptu'sblog)