Wednesday, November 16, 2022

Yêu xa

 Friendlist chiều nay có couple tiễn nhau tại sân bay. Yêu xa, chỉ những ai trải qua rồi mới hiểu, đó là một tình yêu vừa đẹp đẽ, vừa mãnh liệt nhưng cũng cần lắm những mạnh mẽ và tin yêu.






Yêu xa, là gom từng chút từng chút nỗi nhớ, gói ghém thật nhiều thật nhiều yêu thương. Là đếm từng ngày từng ngày để được đặt chân lên máy bay. Là vỡ oà khi hạ cánh, mở vội điện thoại chỉ để có thể nhắn cho người kia là “Bạn ơi, mình về đến rồi”. Thứ cảm giác đẹp đẽ đó được gọi là, yêu một người từ mặt đất, yêu đến tận bầu trời.

Yêu xa, nơi gặp nhau đầu tiên là sân bay. Cái ôm và chiếc hôn đầu tiên cũng sẽ ở sân bay. Là những ghì nhau thật chặt, siết nhau thật lâu. Là những lần tiễn nhau và trở về một mình trong đơn độc. Là rất muốn nói “Đừng đi, ở lại thêm một chút có được không?” khi phải tạm xa nhau nơi phi trường.

Yêu xa, là yêu mọi thứ qua một cái màn hình. Hôn nhau qua màn hình. Ngắm nhìn nhau qua màn hình. Là yêu nhau qua từng con chữ, cảm nhau qua icon. Là không siết nhau bằng vòng tay mà giữ nhau trong suy nghĩ.

Yêu xa, là sống ở thì tương lai. Là khi ăn một que kem ngọt, đến một quán ăn ngon. Chỉ ước giá như ai đó có thể cạnh bên lúc này. Là nhẹ nhàng lưu địa chỉ vào note và thầm nghĩ: Nhất định sẽ quay lại, và chắc chắn là cùng nửa kia.

Yêu xa, nỗi nhớ được biến thành động lực và cố gắng. Cùng nhau và vì nhau. Vì một tương lai có cả 2, một cái kết thật xứng đáng cho tất cả những hy vọng và đợi chờ. Đẹp đẽ và trọn vẹn.

Trong tình yêu, vốn dĩ không có khoảng cách. Xa nhau nửa vòng trái đất hay lệch nhau vài múi giờ, cũng sẽ chẳng là gì khi 2 trái tim đập cùng một nhịp, khi 2 tâm hồn luôn hướng về nhau. Bởi trăm vạn kẻ ngoài kia, không thể sánh nổi bằng một người đang ngự trị trong lòng.

Thời gian và không gian sẽ là thước đo hoàn hảo nhất cho một cuộc tình. Chúc cho những couple yêu xa, đủ vững tin và mạnh mẽ. Đủ tin tưởng, đủ yêu thương. Tin vào một tương lai tốt đẹp – nơi mà mọi sự cố gắng chắc chắn sẽ được đáp đền tương xứng. Nhất định là thế.

Phoenix Do's Tumblr