Friday, November 25, 2022

Khi đàn ông nói chia tay, dù muốn hay không câu trả lời của em vẫn phải là “Em đồng ý”.

 Khi đàn ông nói chia tay, dù muốn hay không câu trả lời của em vẫn phải là “Em đồng ý”.



Bởi đàn ông khi không muốn bên người phụ nữ của mình nữa thường sẽ chọn cách im lặng và bật chế độ không cập nhập tin tức, ít khi họ nói chia tay thẳng bởi không muốn đóng vai kẻ bạc tình. Còn đã nói ra  thì thường là chán em đến tận cổ, dây dưa sẽ chuyển sang ghét bỏ. Nếu muốn còn đường quay lại, còn giữ được thể diện thì phải điềm tĩnh và nói luôn “Em đồng ý” và quay mông bỏ đi, nhớ đánh hông thiệt nghệ, ngẩng cao cái cằm lên mà sải những bước dài. Tối về khóc lóc, gào thét, yểm bùa “tên khốn” đó sau cũng được. 

Chị kết giao cùng đàn ông nhiều hơn phụ nữ  nên chị nghe và hiểu tâm tư họ nhiều hơn em. Bạn chị đều là người tốt, nhưng tình yêu thì không thể ép buộc và chuyện người tốt người xấu không bằng người tử tế trong tình yêu. Họ nói với chị rằng họ không ngoại tình khi chưa kết thúc mối quan hệ nhưng họ không muốn tiếp tục nữa. 

Có 1 người nói với chị như này, chị nhớ mãi: “NẾU NGÀY SAU CHIA TAY CÔ ẤY TỐT HƠN ANH SẼ RẤT MỪNG CHO CÔ ẤY. CÒN CÔ ẤY TỆ ĐI THÌ ANH NGHĨ QUYẾT ĐỊNH CHIA TAY CỦA ANH LÀ ĐÚNG RỒI”. Em không nên thỏa hiệp bất cứ 1 điều gì để níu kéo bởi nó chỉ là tạm bợ, không sớm thì muộn họ cũng ra đi vì họ ngán em, ngán lắm lắm ấy, chỉ có em đau đớn bỏ quên thanh xuân của bản thân. Khi em im lặng và cầm miết cái điện thoại bồn chồn chờ tin nhắn của họ thì họ mừng hết lớn vì được bình yên, đàn ông không liên lạc với em có nghĩa là họ không muốn liên lạc, đừng tự suy diễn để biện hộ cho họ. 

Một ngày nào đó nhìn lại em sẽ tự nói: “Dm, mình ng* vl. Ngoài cà-lem sicula còn có cả hương dâu và bạc hà” kiểu kiểu vậy. Đàn ông không thiếu, đàn ông tốt mới thiếu. Đàn ông tốt thiếu nhưng chỉ giữ đàn ông yêu em. Còn lại đều là hương hoa, vui thì ngửi, không thì thôi em. 

Có thể ngày hôm nay em thấy nắng không còn ấm, ăn không còn ngon và lòng là khối trống rỗng nhưng tin chị đi, em mất 11ProMax thì đau đấy nhưng có 13ProMax em quên ngay. Muốn có cái tốt hơn thì bản thân em phải tốt hơn: học makeup, học nấu ăn, đánh đàn, học ngoại ngữ, đi tập Gym, Yoga,… Mây tầng nào bay cùng gió tầng đó.

Đôi khi ông Trời cho em không thành ở chuyện gì đó là muốn cứu em. Thở ra 1 hơi dài cho nhẹ lòng và chuẩn bị biến hình nào em. Họ mất người yêu họ, còn em mất người không yêu em, ai lời nào?

Tố Như's FB