Friday, June 24, 2022

ĐẠO LÝ VỀ VIỆC TẬN DỤNG CỖ XE

 




Tất cả chúng ta khi sinh ra trên cuộc đời này đều được sở hữu một cỗ xe, đó chính là thân thể và khối óc.
Tuy nhiên việc sử dụng cỗ xe thì ít ai giống ai, có người thì giữ gìn, có người thì phá hoại, có người giữ gìn tốt nhưng chỉ để đó trưng bày, có người giữ gìn tốt nhưng lại mang nó ra để sử dụng vào những điều có ích, tốt đẹp.....
Cụ thể hơn đó là:
Nhiều người họ không quý sinh mạng, khi đi xe máy, họ phóng bạt mạng trên đường, uống rượu say rồi vẫn lái xe.
Cơ thể đang khỏe, chúng ta lại dùng các chất gây nghiện như thuốc lá, bia rượu, hay ma túy,... Để tàn phá sức khỏe.
Đêm không ngủ sớm chúng ta lại thức khuya, vào các quán bar để dùng bia rượu và nhảy nhót, thậm chí còn lạm dụng, đam mê vào các vấn đề tình dục....
Những người sống như thế, chính là đang phá hoại cỗ xe của chính họ.
Tốt hơn người phá hoại cỗ xe, đó chính là người biết giữ gìn cỗ xe nhưng chỉ để đó trưng bày, hoặc có đem ra sử dụng nhưng không hết khả năng, chỉ dùng thỉnh thoảng.
Đó là người cũng có công ăn việc làm, không sa vào những vấn đề tội lỗi, nghiện ngập ăn chơi như nói trên.
Nhưng họ sống thụ động chỉ biết mình, chỉ biết có gia đình mình, tâm vẫn còn kẹt trong tham sân si, kiêu mạn và tà kiến,...
Nhóm người thứ hai này đỡ hơn nhóm người ban đầu, nhưng vẫn chưa được tính là người biết tận dụng cỗ xe.
Ta đi vào tìm hiểu nhóm người thứ ba, nhóm người biết tận dụng cỗ xe :
Nhóm người này thường là những người biết tu hành, chuyên giữ giới, và luôn sống trong các thiện pháp.
Họ sống không có sát sinh, không có trộm cắp, không có tà dâm ( một số không có dâm dục ), không có nói dối, không có nói tục, không có nói xấu sau lưng người, họ luôn nói lời hiền lành chân thật, họ không có uống rượu bia hay dùng các chất kích thích...
Cả cuộc đời người ấy luôn sống vì người khác, luôn sống vì lợi cho số đông, và muôn loài, yêu quý thiên nhiên và biết bảo vệ môi trường.
Ngày đêm sáu thời của họ luôn chính niệm và tỉnh giác, an trú trong điều thiện, và không có sự lãng phí thời gian.
Nhóm người thứ ba này chính là người biết tận dụng cỗ xe.
Nếu phước duyên họ chín mùi, có thể tâm sẽ bừng ngộ, chứng đạo trong kiếp hiện tại.
Còn nếu vị ấy chưa chứng đạo trong kiếp hiện tại, thì sẽ mang theo một lượng công đức và phước báu rất lớn qua đời sau (sau khi mất thậm chí có thể sinh Thiên, hoặc sinh về những cảnh giới rất an lạc hạnh phúc).
Nói về vấn đề này Đức Phật cũng có dạy, thông qua hình ảnh của con bò :
Không phải vì con bò sinh ra ở nước A, nước B,... Là có giá trị.
Hay không phải vì nó sinh ra có màu lông vàng, lông trắng, ... Thì được xem là có giá trị.
Mà giá trị thật sự của con bò nằm ở sức kéo, sức chuyên chở của nó tới đâu.
(Vì thời xưa công nghệ chưa phát triển, đa phần con người ta sử dụng sức kéo của động vật để làm nông nghiệp hay vận chuyển ).
Cũng vậy, người thật sự có giá trị trên cuộc đời, có được hạnh phúc chân thật, nằm ở chỗ họ đã làm được gì có ích cho cuộc đời, khả năng chuyển hóa tham sân si,...của họ tới đâu, để đạt được một nội tâm an lạc tuyệt đối.
Người sống được như thế mới thật sự là người biết tận dụng cỗ xe.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Cư sĩ Nhuận Hoà
#tamtuyduyen