Tuesday, September 28, 2021

Việc đầu tiên sau ngày 30/9 của anh là gì?

 Việc đầu tiên sau ngày 30/9 của anh là gì?



☘ Xin ôm ba mẹ một cái. Cảm ơn ba mẹ đã vẫn còn đây cho con một mái nhà để đi về. Trong mùa dịch này, bao nhiêu người phải ... mồ côi. Nhưng bạn ơi, ba mẹ không mất đi đâu, ba mẹ vẫn ở đó trong hơi thở này. Chúng ta là sự tiếp nối của ba mẹ. Hãy sống tiếp nối cho ba mẹ bằng sự an vui nhé.


Xin ôm ban giám đốc bệnh viện một cái. Cảm ơn họ đã cố gắng gánh gồng trả lương cho nhân viên, dù có cắt giảm do tự thu tự chi khó khăn. Nhưng họ vẫn hết sức nỗ lực để không ai bị bỏ lại phía sau.


Xin ôm bạn bè một cái. Cảm ơn bạn bè luôn nhắn tin động viên mình. Khi thì chai cà phê sữa, khi thì hộp bánh trung thu, khi thì ủng hộ bệnh viện cả máy HFNC, máy thở để giúp nhân viên y tế giành lại từng hơi thở cho người bệnh.


Xin ôm bệnh nhân một cái. Những bệnh nhân còn lại, những bệnh nhân đã không may mất đi, những bệnh nhân bị biến chứng sau nhiễm virus. Cảm ơn vì đã biết nương vào nhau, tin nhau, giúp nhau đi qua những tháng ngày chông chênh nhất.


Xin ôm đồng nghiệp một cái. Từ bác sĩ đến điều dưỡng, từ bảo vệ đến giữ xe. Chúng ta đã làm hết sức mình rồi. Cảm ơn đã bảo vệ bệnh viện, bảo vệ mỗi sinh mạng con người. 


Xin ôm các thiện nguyện viên, các anh bộ đội, công an .... Cảm ơn các anh/ chị đã đứng đó canh giữ thành phố.


Xin ôm ban chống dịch quốc gia một cái. Dù đúng hay chưa đúng, dù thành công hay chưa thành công, trong trái tim mỗi người đều mong muốn thành phố bình yên, dịch bệnh qua mau, trả lại cho nhau nhịp sống bình thường.


Xin ôm những người hành khất, những người khó khăn hơn mình một cái. Cảm ơn họ vì đã chịu nhận những tình thương mà chúng ta muốn cho. 


Xin ôm Sài Gòn một cái. Cảm ơn thành phố với những ngày nắng ngày mưa, vẫn lặng lẽ bao dung dưỡng nuôi chúng ta với bao buồn vui. Cảm ơn thành phố cho chúng ta mái nhà để trắc ẩn, để thương, để đau.


Xin ôm những hàng cây đã cho màu xanh, bóng mát.


Xin ôm những khóm hoa đã cho hương thơm và sắc màu.


Xin ôm những con đường những hàng rào, dây chặn ....


Xin ôm tất cả vào lòng!


Dù buồn hay vui, dù mất mát hay còn lại ..., tất cả đến thì phải đến, đi thì phải đi ... đã cho chúng ta những bài học, những trải nghiệm, những giác ngộ trong hành trình làm người!


Xin cảm ơn!

🍁🍁🍁

BS Nguyễn Bảo Trung 

VuLe St(Bài & Ảnh )