Thursday, March 7, 2024

Bước qua bản ngã...

Posted :05/11/2013 01:20 pm
 
Đối thủ lớn nhất của con người từ trước đến nay không phải người khác, mà chính là bản thân mình. Cho dù trên sân vận động hay con đường dài dặc của đời người, mỗi một người chung quy đều phải so đấu với chính mình, khiêu chiến với chính mình, chiến thắng chính mình, sau đó vượt qua chính mình, coi tất cả những điều không vừa lòng, thất bại ven đường trở thành khích lệ và tôi luyện. Lau khô nước mắt, điều duy nhất tôi phải chiến thắng chính là bản thân mình, đối với cuộc đời này, khổ cực rèn luyện, nhưng mong chiến thắng, cố gắng hết mình thì cũng không hổ thẹn.



(Trương Tiểu Nhàn)