Thursday, March 7, 2024

Đơn giản không phải là tầm thường

 Người mới vào đời học cách cố gắng, kẻ đã hiểu đời học cách buông bỏ.



Tự dặn mình: Lúc tỉnh táo thì hành động, lúc hồ đồ thì đọc sách, lúc bực bội thì đi ngủ, khi ở một mình thì ngẫm nghĩ. Chỉ khi bạn biết mình muốn gì, bạn mới có thể phấn đấu vì nó. Mục tiêu không cần phải lớn lao, nhưng nhất định phải có phương hướng rõ ràng.

Người bề ngoài nhìn càng đơn giản, thì nội tâm lại càng phong phú.

Người nội tâm trống rỗng, mới tỏ ra mình là người hiểu đời.

Đơn giản đến cực hạn, chính là một kiểu vô cùng có sức cạnh tranh.

Đơn giản không phải là tầm thường, khờ khạo, mà chính vì hiểu rõ bản thân nên mới thản nhiên, cũng ý thức được rằng trên đời này có những thứ là bất dịch.

st