Ta là một Bảo Bình, thế nên:
"Ta không yêu để được yêu; ta yêu là để yêu. Điều tốt đẹp nhất của hai tâm hồn là cảm nhận được sự gắn kết trong những kỷ niệm bình lặng không thể nói nên lời.
Tình yêu của Bảo Bình không phải là một sự mong đợi phản hồi, nên họ thường dễ rơi vào trạng thái đơn phương. Đối với Bảo Bình, không bao giờ là đủ vì thế họ vẫn yêu nhiều thêm từng ngày, từng giờ. Bảo Bình khi đã yêu sẽ quan tâm “người đó” rất lâu dài, theo cái cách họ âm thầm khám phá thế giới. Tình yêu đối với họ là sự sẻ chia đặc biệt, giống như một người bạn, nhưng là đặc biệt nhất. Đừng hiểu lầm vì xung quanh Bảo Bình có rất nhiều bạn bè và họ tỏ ra tự hào về điều đó. Vì luôn cảm thấy cô đơn mà họ cần nhiều bạn, trớ trêu thay “tình bạn” không phải là nguyên nhân sự cô đơn của họ, họ cũng trân trọng bạn bè vì tình cảm của họ rất chân thành. Một người để yêu cũng như một người bạn, bạn dành để chia sẻ với người ấy tất cả, vui buồn cùng nhau mỗi phút giây, bên nhau như hình với bóng, yêu như mới yêu và trò chuyện như mới gặp lần đầu."