Trong nỗ lực quên đi một người của bản thân, cách tốt nhất là thích một ai đó khác.
Đều này không sai.
Nhưng đáng sợ nhất, theo cách này hay cách khác, là phải tiếp tục trải qua những cảm giác cũ thêm một lần nữa, chỉ có điều là với hai con người khác nhau.
Đáng sợ nhất, là không thể thoát khỏi quá khứ và mắc kẹt ở hiện tại.
Đáng sợ nhất, là biết rõ tình cảnh của bản thân, có lấy nhiều hơn một sự lựa chọn, nhưng vẫn bướng bỉnh không buông.
(mta9205's blog)
Đều này không sai.
Nhưng đáng sợ nhất, theo cách này hay cách khác, là phải tiếp tục trải qua những cảm giác cũ thêm một lần nữa, chỉ có điều là với hai con người khác nhau.
Đáng sợ nhất, là không thể thoát khỏi quá khứ và mắc kẹt ở hiện tại.
Đáng sợ nhất, là biết rõ tình cảnh của bản thân, có lấy nhiều hơn một sự lựa chọn, nhưng vẫn bướng bỉnh không buông.